Hoài Niệm

18/10/2014   2.669  4.45/5 trong 160 lượt 
Hoài Niệm
Chúng ta có ngày hôm nay cũng là nhờ công lao của các thầy các cô từ khi còn trên ghế nhà trường. Nhó về một thời áo trắng và chuẩn bị ngày nhà giáo Việt Nam các thế hệ học trò nối tiếp đi qua không ngừng nhớ về mái trường xua cũ thân thương nới ngày ngày vẫn vang lên những tiếng giảng bài và mỗi buổi tan trường bóng áo ai lặng lẽ ra về Mỗi mùa phượng vĩ đi qua còn lại trong ta biết bao hoài niệm.........

Vô tình xem cuốn vở
Vô tình . vô tình thôi
Đời học sinh đẹp quá!
Xa lâu, xa lâu rồi…!
 
Hàng phi lao bé nhỏ
Vui gì mải miết reo
Chiều chìm trong nắng đỏ
Ngần dài ve sầu kêu
:
Trống trường tan trong nắng
Bóng thầy bước nhanh nhanh
Đường làng phơi cát trắng
Chạy vòng quanh, vòng quanh
:
Bạn ới về bên nớ
Đừng quên làng tôi nghe
Tần ngần đôi bạn trẻ
Chia tay giữa trưa hè…
:
Phượng ơi! Ngàn sắc thắm
Có một mầu yêu thương
Đời ai vương cánh phượng
Tình ai vương trống trường
:
Vô tinh xem cuốn vở
Vô tình vô tình thôi
Đời học sinh đẹp quá! 
Hoài niệm tràn trong tôi....
 —

Quảng cáo

Trần Văn Triển

Người đăng

Trần Văn Triển

Trần Văn Triển


Là thành viên từ ngày: 18/10/2014, đã có 5 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Có thể bạn cần

Đừng an phận, hãy lao ra đường và để người ta bắt nạt bạn

Đừng an phận, hãy lao ra đường và để người ta bắt nạt bạn

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc” mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ